Chập Chờn


Có cuộc tình rách nát
Lọt vào đêm chập chờn
Khi giấc mơ vừa bắt
Ta lạc dòng mê cơn

Nguời như cánh hoa dại
Nhợt nhạt nét lạnh lùng
Nửa môi rung ngần ngại
Nửa vênh trời mênh mông

Nguời gần ta gang tấc
Mà như xa ngàn trùng
Nụ cuời xưa đã mất
Ta nhìn trời.. mông lung

Tình từ đâu -tình đến
Tình từ đâu -tình đi
Trong giấc mơ miên viễn
Ta suy tư -hiểu gì ?

Năm canh qua lẳng lặng
Nguời bỏ đi không lời
Từ giấc mơ trống vắng
Ta mình ta ..ngậm ngùi

!

12/15/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả