Vết Tình Trong Tim
Viết tình thư ghi trên giấy trắng
Giận em rồi anh lại xé thư
Bỏ thư rồi anh như thờ thẫn
Vì em đó anh yêu ngây ngất
Viết tình thư soi trong mắt nhớ
Thoáng long lanh đáy mắt mộng về
Anh tìm về nỗi nhớ cô đơn
Vẫn ngập hồn trong dáng em thơ
Viết tình thư giăng mây sầu não
Em đến chi cho đời anh khổ
Lỡ yêu rồi giận tí thôi nha
Trót yêu em tình vốn đậm đà
Viết tình thư khắc lòng chung thủy
Còn nhớ không ngày công viên vắng ?
Bóng nhỏ đường tình nắng bâng khuâng
Này em hỡi, môi thắm bao lần?
Viết tình thư hứa trao vĩnh viễn
Sợi nắng đi hoang nắng muộn màng
Mây bay chiều về mây lang thang
Yêu em thật rồi: anh yêu em…
huhu...
Yêu em rồi: anh mãi yêu em…
VHla