Xuân sắp về

Xuân sắp về trên đời người lữ thứ
Nhánh cô đơn mộc rễ tự bao giờ
"Hoa chùm gởi " trở màu buồn tím đậm
Lá u hoài mùi hương thoảng thăng trầm

Xuân nơi đây của những kẻ âm thầm
Sống đọa đày cho hết kiếp lưu vong
Xuân nơi đây che dấu những nỗi lòng
Ôm vui buồn đi hết những tháng năm

Có bao chiều nhìn về hướng xa xăm
Thả tâm tư theo dòng lệ lưng chừng
Còn đâu hỡi ! tuổi thơ xưa trăng trở
Bao năm rồi xa lạ với người dưng

Chiếc gối nhỏ mang theo từ thuở ấy
Vẫn ôm hoài qua mười mấy mùa xuân
Mãi mãi trong hồn là những bâng khuâng
Khi xuân đến "Mai vàng mừng pháo đỏ"

Trời hôm nay đã vào đông rồi đó
Chén trà xanh pha đậm nét quê hương
Nâng trên tay tìm chút ấm lạ thường
Xuân sắp về trên vùng đất tha phương !...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả