dấu lặng
dấu lặng rẽ đời khoảng không
chở chiều về hôm mây tím
đỗ vai áo người bên sông
nốt nhạc chạm rơi chùng phím
dấu phai từ một bóng tôi
ngả ngây hớp nhầm ngụm rượu
chưa quên lời đã ngại môi
giọt buồn vỡ thành giai điệu
chia cùng với người một giọt
uống hồn thấm lạ tiêu tương
uống đời cho nhau vị ngọt
nghe đều hơi thở tràn chương
đứng bên đời kia bỏ lại
tiếng cười người đi tìm lời
gỉa tưởng trong tôi khờ dại
phúc âm trắng chữ một thời
những đốm lửa cháy tâm tôi
đốt tan dấu lặng bật cười
vết sâu vô lượng trầm bôi
xoè tay lần đếm cõi người
______________
cho một người ...