Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


lạc nhau

và khi em yêu hoa nắng
áo trắng là những bài thơ
vườn hồng ai trồng trước cổng
cho em về gối mộng mơ

cho em tan trường ngày ấy
bước cao bước thấp đợi chờ
rồi vô tình anh trông thấy
mắt nai đây đó giả vờ

em thường hay yêu cổ tích
nên mình hai đứa lạc nhau

em lặng thầm buông hạnh phúc
anh thật ngơ - buông duyên đầu

bây giờ bước qua phố cũ
chốn hẹn áo trắng còn vương
vườn hồng ai trồng năm cũ
xuyến xao, má thắm ngại ngùng

và khi một lần gặp lại
có như ngày ấy ...
người dưng ?

Dec.16.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả