Người Con Gái Chẳng Mặc Quần
người con gái chẳng mặc quần
em mang jupe nhỏ bước lầm chiêm bao
rộng dài cũng chẳng thêm vào
cũng rưng ngấn lệ cũng đào thủy cung
người con gái chẳng thắt lưng
hoa ngang vải lụa hoa lừng hoa khôi
người con gái mải bặm môi
để thôi ngực nẩy hoài tôi rùng mình
người con gái phải còn trinh
nên bờ vũ trụ rung rinh ngã nhào
người con gái cười rất cao
thổ âm nằm đất rưng trào chết tươi
người con gái đứng còn cười
điềm nhiên ngó mặt ngỏ lời hoang liêu
người con gái mải còn kiêu
quên luôn xì líp còn thêu tên người
người con gái chạy quanh đời
cài hoa phong nhụy cài lời hỏa châu
người con gái cười rất lâu
hóa ra địa ngục nguyên xâu quần dài