Nhất Điểm Hồng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bức Thư Xưa

Bức thư ngày ấy còn đây
Bụi thời gian đã phủ dầy tháng năm
"Sông dài cá lội biệt tăm"
Em tôi giờ ở xa xăm phương nào?
Ngày xưa lần lữa không trao
Để giờ đây phải nghẹn ngào nhớ mong.
Mười năm mòn mỏi ngóng trông.
Mười năm ôm trọn vào lòng nổi đau.
Mười năm vàng vỏ, hanh hao.
Mười năm nhung nhớ bạc màu tuyết sương.
Mười năm nguyên vẹn niềm thương.
Mười năm thư vẫn trong rương đợi người
Giờ đây đôi ngã đôi nơi
Em đi, anh ở, rả rời, hư không
Giờ đây em đã có chồng
Thư xưa anh ép vào lòng .. mà đau.


02/07/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả