Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chẳng Cần Ai Khép Cửa

khi đụng phải câu thơ
giật mình tôi ngã xấp
giữa ta bà phất phơ
ai cần thơ đứng dậy

khi đụng phải câu thơ
hầm hè câu thở khó
ai bảo trần gian hờ
thơ nhục vinh ốm đó

khi đụng phải câu thơ
đè nhau, hồn chết dí
đời trước co’ bơ phờ
ôm thơ mà trân qúy

khi đụng phải câu thơ
ăn mày trên khổ nhục
thơ chảy máu bao giờ
chỗ nằm thơ xác rục

khi đụng phải câu thơ
còn tiếc thương nào nữa
bằm xác tươm ngục trơ
chẳng cần ai khép cửa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả