Cùng là Bài Thơ Dang Dở
Đêm đông quá bộ qua bên phố
Nhấp tách café đỡ thấy ghiền
Đèn đường vàng vọt nghiêng bóng đổ
Nhắc nhở người hai chữ nhân _duyên
(hai đứa mình - hai bài thơ dang dở
có cam lòng tìm nhau, tìm nhau? ) Thư Sinh thi sĩ
Thơ em viết khổ đầu , không khổ cuối
Chợt chơ vơ như hạt cát sông Hằng
Trách chi chứ người xưa đâu có vội
Chuyện tình buồn ai dám đợi trăm năm
Anh là cánh chim bằng theo hướng gió
Lời yêu thương để lạc ngõ mây sầu
Sương muối xót , bóng_ cùng mình làm bạn
Tiếng đông trùng hòa điệp khúc xa ngân ...
11_22_04