Bụi Hồng
Xa nhau từ ngày còn bóng thu vương
hôm chia tay em môi cười gắng gượng
hôm chia tay em tôi về rất muộn
vạt nắng thu rơi trên phố thật buồn
nay tôi trở lại người đã xa xôi
nghe đông đi qua ngang hồn rất vội
thu phôi pha chưa lá còn lìa cội
đổ xuống đâu đây trên nỗi ngậm ngùi
dường như tôi vẫn nhớ em
dường như thu đã ngủ yên
người đi vào chốn lãng quên
trở về lối cũ, âm thầm gọi tên ....
nơi em theo về đời có long đong
tôi lênh đênh thêm nửa mùa bão động
tay ta buông xuôi giữa trời tuyệt vọng
nhìn những yêu đương còn vết bụi hồng ...
Dec 17/04