Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hỏi Người Phương Ấy Hay Hỏi Tôi


Hỏi người phương ấy có vui không?
Xứ Huế giờ đây có mặn nồng
Mưa có đi về con phố nhỏ
Có còn nhớ đến một người trông?

Hỏi người phương ấy có vui không?
Có nhớ người xưa má phai hồng
Tháng ngày xa hẳn phương trời cũ
Một thoáng mơ về sầu mãi đong

Hỏi người phương ấy, hay hỏi tôi
có thấy gì vui với cuộc đời
Sáng nay ngồi ngắm cafe đắng
Nhỏ xuống lòng đau chất ngất trời

Hỏi người phương ấy... hay hỏi tôi !




11/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả