Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Anh mang giọt nắng trả về em



Đếm mùa đông nữa bước qua thềm
rượu uống ngà say nhớ lại thêm
con nắng ngày xưa vương tóc rối
giờ đâu còn nữa - trốn vào đêm.

Em hỡi ! nơi em có lạnh không?
phố Cần mưa nhẹ buổi đầu đông
hững hờ chiếc lá còn rơi rụng
hay đã như anh nhớ ngập lòng?

Anh mở lòng tim nhốt nắng vào
pha thêm giọt nhớ quyện chung nhau
giữ cho ấm mãi từng đông đến
để vị hương đời thắm sắc màu.

Anh gởi về em giọt nắng cũ
chia chung sưởi ấm ở hai đầu
bao nhiêu đông nữa vẫn còn đủ
thắp sáng niềm yêu mặc bể dâu .

Anh mang giọt nắng trả về em
Anh mang giọt nắng gởi về em


Ngày 17 tháng 12 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả