Thương Không Anh



Thương không anh chút tình khờ man dại
mộng không đầy gom lại tròn cánh thơ
tình thoáng qua nên tình rất ơ hờ
riêng em vẫn âm thầm mơ góp nhặt

Thương không anh một lần mình đối mặt
ánh mắt nào còn ghi đậm trong tim ?
bờ môi nào còn say đắm hương mềm ?
cuả buổi đầu mình trao duyên bẽn lẽn

Thương không anh đã lỡ rồi cuộc hẹn
từng ngày qua từng giây đếm chờ mong
từng phút đợi là nhung nhớ ngập lòng
là trống vắng - rưng rưng sầu da diết !!!

Thương không anh bài thơ tình em viết
lời xanh xao gầy guộc quá anh ơi
từ anh đi nắng chẳng còn hồng soi
về phương em mưa buồn rơi buốt giá

Thương không anh tiếng tình yêu vội vã
theo thời gian trôi mất giữa đôi ta
mà tim em vẫn yêu anh thiết tha
dù anh đã... dường như xa em mãi !!!


17.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả