Đi Giữa Mùa Thu


Vi Vu tiếng gió nhẹ đưa

Hàng cây bỗng rụng cơn mưa lá vàng

Đầy lòng tận hưởng thu sang

Nắng vàng rực rỡ bên đàng ngẩn ngơ


Ngắm thu lòng chợt thẫn thờ

Nửa đi, nửa ở, nửa mơ thu vàng

Như đang giữa chốn địa đàng

Chợt mê, chợt tỉnh, bàng hoàng phút giây


Mong bên nhau mãi lúc này

Ngọt ngào êm ái môi say sóng tình

Nghìn thu ghi nhớ bóng hình

Ngoài trời gió lạnh lòng mình ấm êm


Tay trong tay ấm dịu mềm

Mùa thu không mãi bên thềm canh thâu

Lòng em đang nhặt lá sầu

Tưởng màu hạnh phúc chìm sâu ngập hồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả