Trăng SaoTự Tình
Ở đâu đó ... mùa thu qua rất vội
Nơi này chiếc lá cuối muộn màng rơi
Góc tim nhỏ nhánh tương tư vừa trổ
Tôi và ai ...đôi lúc ...chẳng thể rời !
Ở đâu đó ... Đông về bên cửa sổ
SaiGon hoa lệ đón Noel
Xuân đến ngỡ ngàng trong gió Bấc
Nhặt sao trời mộng ước nợ tơ duyên
Ở đâu đó ... anh cứ mơ chuyện thần tiên
Con Bướm trắng lạc loài miền Tuyết lạnh
Tôi cô đơn giữa dòng đời kiêu hảnh
Mượn vần thơ thay giấy bút ngỏ lời ...
Tình chúng mình muôn đời chỉ thế thôi
Ngày rất vội ...đêm rồi qua cũng vội
Có một lần , thấy gần ... nhưng khó với
Biết làm sao...đành câm nín ... người ơi !!!
Chợt thấy Trăng đêm đang nhỏ lệ ...
Đường trần vừa khuyết một niềm riêng !
Saturday 17 2004