Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GƯƠNG MẶT BIỂN

Tặng S.

Giữa muôn vàn
những nỗi nhớ trùng khơi
Sóng dịu dàng
kết thành gương mặt biển
Biết thuyền xưa
có còn vương lưu luyến
Thả trôi giùm em
đôi chút bão giông

Có tình em
trong ánh nắng trời đông
Mong biển ấm
đêm đông dài buốt giá
Những con đường
vẫn còn xa xôi quá
Sóng triều xôn xao
biển mỏi mệt không ?

Giữa muôn vàn
những gương mặt phố đông
Chỉ duy nhất
biển trong em có thật
Nhớ tha thiết
dáng hiền lành tất bật
Rất vụng về
làm mặn mắt môi em

Những giấc mơ
thiêu đốt cả trời đêm
Gương mặt biển
lung linh ngàn ánh nến
Em thổi tắt
để thấy tình ẩn hiện
Ngập căn phòng
hơi thở biển mênh mông ...












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả