Muà Đông và Mẹ
Mùa Đông
và cơn mơ thấy mẹ
Ôi ánh mắt trong mơ
cứ ngỡ là như thật
như chút nắng hồng
giữa đồng tuyết mênh mông
Thèm vòng tay,
con thèm quá vòng tay
Vòng ôm của mẹ
nắn eo con thành thiếu nữ
vuốt tóc non cho tình tứ sợi mai sau
Mùa Đông,
chờ Noel lặng lẻ
Đấy! đời con thầm lặng nốt nhạc buồn
và buồn hơn khi không có lệ trào tuôn
Đời mẹ cô đơn
Dòng đời con đơn độc
Hai phương trời nằm khóc bởi nhớ nhau
Đêm nay nữa,
mong làm sao!
cũng nằm mơ có mẹ
về ôm con trong giấc ngủ nghẹn ngào
Winter 2004