TÌNH KHÚC 4
Nơi ấy có chiều mưa ướt tóc
Hoa sữa rơi tan nát dưới chân chân mềm
Sao em khóc dỗi hờn như trẻ nhỏ
Để đường đi anh thâý chẳng nhẹ êm ?
Nơi ấy có mùa thu ở lại
Bàn tay em là những búp sen hồng
Em vẫn nói thời gian không đứng đợi
Phù dung tàn im lặng những triền sông ...
Nơi ấy có tình yêu đầu khờ dại
Mái tóc em mềm mại vắt trang thơ
Cây bàng già che ngày ta hò hẹn
Em dịu dàng như một giấc mơ ....
Nơi ấy xa như một mùa không gió
Em âm thầm quay gót bước mau
Nơi ấy có một chiều em khóc
Những nỗi buồn đã hóa một niềm đau ...
CUCVANG