Thiên Thu Yêu Dấu
Em mong đợi, mùa thu chợt đến
Chiếc lá buồn ,rơi giữa đêm khuya
Đêm huyền ảo, lung linh ngọn nến
Mưa ngừng rơi, gió cũng ngừng bay
Vì tinh tú, lạc đường đêm tối
Mây lang thang, cô đọng tình sầu
Nắng thẫn thờ, sót trên tóc rối
Gió vô tình, thấm lạnh tim đau
Cuốn đi những, nghi ngờ ngày tháng
Tiếc thương cho chiếc lá màu vàng
Trong nỗi đau, chút gì dấu ái
Giữa cuộc đời, tang tóc bể dâu
Mùa thu vẫn, mang tên ngườì ấy
Trở về đây, nhốt kín lá sầu
Mỗi chiếc lá, thêm vào nỗi nhớ
Trả lại tôi, ngày tháng ban đầu