Thu Tàn
Lá khô phủ khắp chân đồi
Em ngồi nhìn lá ngậm ngùi thu đi...
Vang trong điệu gió xa xôi
Hoang vu rừng thẳm lá rơi phủ đầy
Mùa đông đang đến với ngày...
Cành trơ lá rụng sầu nầy ai hay?
Rừng sâu thương kiếp đọa đày
Lá ơi !...còn nhớ những ngày thu xưa?
Quanh năm tinh tú đổi mùa
Vầng trăng e ấp còn chưa tìm về
Xạc xào chiếc lá lê thê...
Dỗi hờn ngày tháng nhiêu khê tan bồng
Thu tàn lá rụng mênh mông
Về đâu giữa chốn đau lòng đổi thay...
Gió làm cho lá rụng đầy
Trời làm cho kiếp cỏ cây u hoài
Buồn, em nhìn chiếc lá bay
Như thương số phận những ngày long đong
Nhạn kêu tìm bạn bên sông
Hoàng hôn khoát áo cho lòng luyến thương !