Ngàn Thu

Chiều nay ngắm bóng hoàng hôn
Em nhìn như thấy linh hồn người xưa
Hoàng hôn chìm ngập trong mưa
Bàng hoàng giây phút như vừa tỉnh say

Chân trời hoàng hạc hôm nay
Như thay màu áo u hoài hoang vu
Mông mênh từng lớp sương mù
Giữa trời bay chiếc lá thu cuối cùng

Tưởng rằng " diệp lạc " tương phùng
Hay đâu vẫn mãi nghìn trùng sóng xô
Thiên thu ôm bóng bên hồ
Nhìn trăng bóng nước ngở mồ tình chung

Ngàn thu mấy dịp tương phùng
Ngàn thu mấy dịp trùng phùng Ngưu Lang ?
Nhịp cầu Ô thước bắt sang
Thương cho Chức Nữ bàng hoàng ....trong mơ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả