Em Hỏi Anh
Em hỏi anh bao giờ duyên hội ngộ ?
Bao giờ thuyền sẽ cập bến tương tư ?
Phút yêu thương nồng ấm đến không ngờ
Bến vẫn đợi dù thuyền kia ghé muộn
Em hỏi anh mấy mùa ta thương nhớ ?
Đông có về em đan áo chờ anh
Nỗi khát khao vòng tay ấm nguyện thành
Đèn lẻ bóng lạnh lùng đêm giá tuyết
Em hỏi anh sao mùa thu ly biệt ?
Lá vàng như đưa tiển một lời buồn
Cây không hồn chết lặng đứng cô đơn
Thu lặng lẽ ngồi ôm đời vết tích
Em hỏi anh vì sao mây tĩnh mịt ?
Mưa ngang đầu nặng hạt lại tuôn rơi
Nhìn bóng ai cuốn hút giữa cuộc đời
Thế giới đông người riêng anh chăng thấy
Em hỏi anh sao thuyền luôn sóng dậy ?
Vì cuộc đời không có chổ bình yên
Hay vì ta luôn gặp cảnh ưu phiền
Ngước mắt trông mong một lần được cứu
Em hỏi anh tình yêu nào vĩnh cửu ?
Tình yêu nào tràn ngập những niềm vui ?
Để cho ta bớt khổ bớt ngậm ngùi
Tháo bỏ cả ưu tư cùng mặc cảm