Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm Sinh Nhật



Đêm sinh nhật nhìn trời lòng xao xuyến
Tôi bồi hồi lưu luyến chuyện ngày xưa
Đang đong đưa theo ngọn gió đông về
Từng kỉ niệm nặng nề khơi kí ức

Đêm sinh nhật một mình nằm thao thức
Tôi nghẹn ngào nghe nhức nhối con tim
Chỉ lặng im riêng rẽ giữ góc trời
Để than thở cuộc đời quanh bóng tối

Đêm sinh nhật không có người để nói
Tôi giận mình sao bối rối nơi đây
Nhìn hàng cây run rẩy bên kia đường
Tôi chua chát chán chường đêm cô quạnh

Đêm sinh nhật gió đông làm lành lạnh
Trong căn phòng tôi chạnh thấy thương thân
Đâu cố nhân, đâu tri kỉ bạn bè
Đâu nhộn nhịp hội hè đêm sinh nhật

Đêm sinh nhật dường như đều có thật
Tôi lật từng trang nhật kí buồn tênh
Đang lênh đênh trong trí nhớ võ vàng
Mà đọc mãi những hàng ghi tơi tả

Đêm sinh nhật đâu còn gì mặc cả
Tôi âm thầm buồn bã đếm thời gian
Tôi mê man trong buổi tối mịt mùng
Tôi hụt hẫng ngượng ngùng nên đau điếng

Đêm sinh nhật không một người thăm viếng
Tôi mơ màng nghe tiếng nói của ai
Cũng tàn phai theo ngọn gió đông này
Chỉ còn lại lưu đầy căn gác nhỏ

Đêm sinh nhật phải chăng đời ruồng bỏ
Sao căn phòng mở ngỏ chẳng ai vô
Tôi ngây ngô chờ đợi một bóng người
Nên héo hắt nụ cười đêm sinh nhật



17-12-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả