Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Như Thoáng Mây Bay



Cuộc đời như thoáng mây bay
Cõi mê vui tạm đâu hay phũ phàng
Tỉnh mê mới thấy bẽ bàng
Xót xa hiện tại ngỡ ngàng ngày mai
Mộng vàng nào chẳng tàn phai
Hắt hiu khát vọng bi ai từng ngày
Đêm nay Lặng Lẽ nơi này
Trên căn gác nhỏ lưu đầy đắng cay

Cuộc người như Thoáng Mây Bay
Đôi tay bám víu cơn say dại khờ
Đôi chân lảo đảo dật dờ
Bước đi giữa chốn mù mờ khói sương
Miệt mài với cảnh đau thương
Người đi kẻ ở vấn vương trong lòng
Giọt sương tan lúc nắng hồng
Còn chăng u ẩn chất chồng trên tay

Cuộc tình như Thoáng Mây Bay
Đang vui đã thấy đổi thay ân tình
Trăng ơi sao nỡ đứng nhìn
Con tim đau khổ một mình tàn phai
Người buồn bỏ cảnh thiên thai
Người vui bỏ cả chiếc ngai lưu đầy
Đêm nay Lặng lẽ nơi này
Hỏi mây hỏi gió ai bầy tình yêu




1-12-2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả