Mình Em

Sương mù rơi
Sương mù phơi
Núi không chân
Đứng than van
Nắng chưa khô
... về ngày .

Nước yên yên
Sóng nghiêng nghiêng
Đứng phân vân
Tiếng chao chao
Vổ về nhau
.... mịt mù .

Có đông reo
Vút cheo leo
Vướng hương đan
Về mang
.... tàn tạ .

Có âm u
Tiết hoang vu
Thấp đâu đây
Như ngàn cây
hát ru
... trầm trầm

Nơi từng nơi
Không còn lối
Em ngồi đó
Sương mù toả
Trông ai ?
... lối nào ?

Đông ngồi yên
quanh mình em
Không buồn lên
Tiếng kêu
... bạc lòng .

Em mình em
Sương mù rơi
Sương mù phơi
Mắt em
.... nhạt nhoà
Bóng người
... năm ấy .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả