Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SẮC TÍM HOA LAN....

Em lãng mạn trong tình yêu sắc tím !
Em thơ ngây nồng nhiệt tựa hương lan
Nụ cười duyên làm bao kẻ ngỡ ngàng
Vì sắc tím hoa lan đa thi vị ...

Chẳng ai hiểu khi thơ em tình ý
Ai xem qua ủy mị lẫn thật thà
Dường như em là một khách kiêu sa
Lắm mơ mộng lãng du đa tình ái

Anh đã thấy sâu sa trong sắc tím
Quen hương lan quyến luyến đậm đà
Đọc cả cuộc đời trong đoản thơ ca
Em đã viết với bao lời bóng gió

HOA LAN ơi !anh yêu em thật đó !
TỬ LAN hương theo anh cả đoạn đường
Tấm lòng em thuần khiết sắc như hương
Cho say đắm màu thương LAN sắc tím !

(Sắc Tím Hoa Lan _KDAA)



29/11/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả