Gió Đông

Gió đông se cắt lạnh tăm
Đợi chờ xuân đến gối chăn nghẹn ngào
Phong vân trở giấc rì rào
Giữa đêm hoang dại thì thào đắng cay

Lạnh vừa siết chặt bàn tay
Nơi đây ảm đạm trời đầy tang thương
Mùa này hoa tuyết điểm sương
Tuyết rơi trắng xóa ngã đuờng ta đi

Tình trường xin mãi ướt mi
Trước sau tâm nguyện khắc ghi mặn mà
Xứ người đất lạ tình xa
Đông sầu hiu quạnh nhớ nhà buồn trông

Đài trang nhen ánh lửa hồng
Ấm tim viễn khách sưởi lòng tao nhân
Cám ơn em đã âm thầm
Nhọc nhằn chia sẽ bụi trần bấy lâu.

Andy Nguyen Dec 18, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả