Ngày làm thơ.
Một ngày em khóc trong thơ,
Bởi bao yêu thương, nhung nhớ
Giờ thành khổ đau, trăn trở
Còn gì đâu nữa hỡi anh.
Em vá hy vọng mong manh
Đắp niềm tin thôi thiếu hụt
Tình yêu vun về chăm chút
Nuôi mầm hạnh phúc tương lai
Anh đưa trọn vẹn vòng tay
Dìu em khỏi vùng nước xoáy
Bện từng nụ hôn nồng cháy
Kéo em thoát đáy vực mê.
Anh trao em một lời thề
Ta sẽ bên nhau mãi mãi
Tình yêu này là thực tại
Trăm năm hạnh phúc bạc đầu.
Ơi anh, phép thuật nhiệm màu
Hong khô vần thơ loang lổ
Đá vàng ghép từ vụn vỡ
Tơ lòng nối lại tình ta.
19/12/04