Hận Cần Nhau Làm Chi

Người sẵn lòng khốn đốn
Chuốc đầy trăng mà say
Ngủ quên đời chếch choáng
Phơi gầy hao bàn tay .

Người nằm chờ bất tỉnh
Niệm lời kinh cầu an
Lệ sâu chìm cứu cánh
Sầu bày phô dương gian

Người mang đời đi trước
Tối thênh thang trần ai
Lạnh vào đôi mắt ướt
Sầu - còn chưa chia hai .

Người thả tình trôi ngược
Với trăng đọng thác ghềnh
Ta bỏ hồn sóng nước
Nhặt rồi đi tìm quên .

Người sẵn lòng như có
Yêu mình ta - mình ta .
( Ta van đời đi ngược
Bước từ quên lần ra . )

Người từ muôn niềm đau
Đến bủa hồn ta bé
Đời rộng những mai sau
Nhốt sầu chung có lẽ !

Đêm -
rơi vãi xuống vai
Rẻ vào sương đùm lạnh
Người yên giấc bên ai
Mộng chùng ta canh cánh .

Người sẵn tình nguy khốn
Đem vàng trăng mà thiêu
Cháy đùn bao giấc ngủ
Cho tàn mơ đời trêu .

Đẩy đùn bao cơn gió
Đẩy đùn như lời than
Mặc nhiên từ máu đỏ
Chảy xuôi cuộc bẽ bàng .

Ta - người chờ bất tỉnh
Lòng toàn oan hồn kêu
Gọi lở lầm rúng rính
Kéo đời trấn nguyệt triều .

Trong tiếng cười vở nửa
Ngoại tình đi - thù đi !
Trong tiếng cười hụt hẩn
Hận cần nhau làm chi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả