Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TRĂNG VÌ AI ?

Trăng nghiêng mình soi bóng
Soi bóng mình trong sông
Trăng hồn nhiên ôm mộng
Tình yêu toàn màu hồng

Rồi một ngày trên sông
Trăng lại soi tìm mộng
Ô hay trăng cong cong
Tình yêu sầu lẽ bóng

Trăng thổn thức u hoaì
Lẫn mình khi sớm mai
Mây giăng tình ngang trái
Trăng còn gì tương lai

Sông u sầu tương tư
Ôm tình đơn phương mãi
Mây đau lòng tê tái
Trăng đau lòng vì ai ?

(Trăng Vì Ai ?_KDAA)




30/11/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả