Có Những
Có những buỗi chiều về nhạt nắng
Có những dòng sông uốn khúc quanh co
Có những con người không no, đói lạnh
Có những âm thanh kêu khóc gọi hồn
Có những mảnh đời không nấm mộ chôn
Có những khổ đau đi cùng vô tận
Có những cơn bão dử động vang gầm
Có những vùng ký ức quá xa xăm
Có những chia tay không lời từ tạ
Có những đầy vơi cứ mãi tuôn trào
Có những tấm lòng rộng rãi cứ trao
Có những cằn khô cần nước mưa rào
Và tất cả trong cuộc đời nghiệt ngã
Như dòng sông muôn ngã rẽ trăm đường
Như lòng người ai oán những bi thương
Như vô hình và như những hạt sương
Và như thế cứ con đường dài ngắn
Dã tràng xe trong biển cát mênh mông
Và như thế cuộc hồng trần vướng nợ
Cho con người không vui trọn bến mong .