Vào đông


Hôm nay trời vào đông .
Mưa rơi thêm lạnh-lùng .
Mùa Giáng-Sinh lại đến
Vui buồn cũng mông-lung.

Hơn nửa đời đã qua .
Tình cho em đậm-đà .
Những nẽo đường lang-bạt
Khúc nhạc lòng ngân-nga.

Ôm nổi sầu xa xứ.
Dõi nhìn về cố-hương.
Biễn trắng hồn cô lữ .
Gió ru nổi đoạn-trường.

Hỡi mẹ già thương-yêu .
Vất-vả cả trăm chiều.
Ưu-tư còng thân-xác.
Mong con ngày hắt-hiu .

Nhớ buổi đông năm nào .
Trong khói lữa binh-đao
Thăm thằng con chiến-trận
Mẹ nhìn con nghẹn-ngào

Dòng lịch-sử trôi mau.
Những thăng trầm đảo-chao .
Kiếp buồm neo đất khách .
Ngoái đầu ngỡ chiêm-bao .

Con chấp tay nguyện-cầu .
Cho mẹ chẳng bịnh đau .
Người người đều được phước.
Từ ơn Chúa trên cao .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả