Hỏi Người Phương Ấy
Hỏi người phương ấy nhớ tôi không?
Có nhớ về tôi chút nặng lòng?
Có nhớ con đường xưa thân cũ?
Dưới rặng xoan già đứng lặng trông?
Con đường xưa cũ lá chen vai
Rợp bóng tình tôi tiếng thở dài
Ngây thơ thuở ấy buồn im tiếng
Khờ dại nên tình vuột tầm tay
Hỏi người phương ấy Huế ra sao?
Từ dạo tôi đi có nghẹn ngào?
Người có nhớ về tôi ngày cũ?
Một thủa ân tình nghiêng nón trao?
Tôi ở nơi này khác Huế mơ
Xứ lạ mình tôi mãi thẫn thờ
Mưa thu giá lạnh không như Huế
Nên Huế lòng tôi mãi đợi chờ
Hôm nay ngồi viết những vần thơ
Gom nhặt từ tim những dại khờ
Tôi đổ thơ tôi tràn lên giấy
Để gởi về ai một chút mơ!...
11/12/04