ÐÓA HỒNG BUỒN
Hôm nay trời không giông
Sao nghe hồn dậy sóng
Giữa lúc bao tấm lòng
Ðang dâng cao hy vọng
Ðêm nay bầu trời trong
Ngước mắt buồn trông ngóng
Thượng-Đế , ngài hoá công
Có ban xuống ân hồng
Ðêm nay , ngày mai
Dẫu ngày ngắn đêm dài
Hôm kia , tuần sau
Cũng một lần xa nhau
Ðời anh , đời tôi
Rồi dần dà cũng trôi
Công danh , tình xanh
Mặc nhân thế tranh giành
Ðêm nay , tôi ngôi đây
Cơn sầu cắn thấu đấy
Sáng mai ai còn say
Khi mặt trời tỉnh dậy
Mùa thu sáng mờ sương
Mắt cay, hạt bụi vướng
Một bông hồng dễ thương
Vẫn nở giữa tin buồn