Nỗi Nhớ

Chim non lạc nẻo trời mây
Tình ta bỏ ngỏ từ ngày bơ vơ
Đêm dài cũng một giấc mơ
Nửa khuya tỉnh giấc ngẩn ngơ bóng hình

Ta về ôm trọn cuộc tình
Nhớ nguời yêu cũ vì mình sầu tư
Trải qua năm tháng phiền ưu
Duyên xưa kết lại tình như lại đầy

Gửi gì biê’t gửi gì đây
Gửi em giấc mộng mê say hững hờ
Bao năm tháng đợi năm chờ
Chờ đêm giông bảo chờ giờ chia ly

Nguời ơi găp để mà chi
Ca’t không vô mắt chưa gì ướt mi
Hôm nào trong lễ vu qui
Nhẫn trao người mới , tình si người đầu

Tuơng tư ánh mắt đưa sầu
Kỷ niệm xưa cũ nhạt màu phong vân
Bâng khuâng nỗi nhớ xa gần
Dẫu sao cây cỏ cũng cần có nhau

Mình không duyên nợ cau trầu
Vẫn mơ đuợc nhớ bạc đầu vì em.

Andy Nguyen Dec 20, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả