Khấn Nguyện
Đưa tay lần hạt mỏi mòn hơi
Tiếng nguyện trong đêm chẳng đổi dời
Câu kinh vang vọng trong đêm tối
Lạy Chúa! Thương đời con đơn côi.
Bên ngoài tuyết trắng vẫn rơi mau
Gió lạnh về đây phủ nỗi đau
Ước nguyện cho đêm mờ mộng ảo
Cho lòng thanh thản giấc mơ sâu
Con khóc bao mùa Giáng Sinh qua
Bốn năm ròng rã mắt lệ nhòa
Bốn năm rưng rức câu kinh khổ
Lạy Chúa! xin đời thôi xót xa.
Con quỳ khấn nguyện Chúa trên cao
Thổn thức lòng con quá nghẹn ngào
Gục đầu lặng lẽ bên chân Chúa
Mà tưởng như là giấc chiêm bao !
12/15/04