Em Vẫn khóc
Em vẫn khóc khi đời còn nấm mộ
Một "thướt đời " chôn trọn kiếp trăm năm
Huyệt nong kia là cõi của" con tầm"
Cỏ vô ưu sẽ tràn Đầy nơi "giấc lộ"
Em vẫn khóc khi tim còn nhịp thở
Khi con người còn đau khỗ ai bi
Khi trần gian còn khúc nhạc chia ly
Và nụ cười pha lệ nóng trên mi
Em vẩn khóc người đi không trở lại !
Khóc thời gian theo gió cuốn vầng mây
Khóc tà dương một thoáng dưới chân ngày
Khóc người xưa với nhiều nỗi đoạ đày
Khóc hôm nay người còn mê ngủ
Khóc ngày mai hoang phế những tương lai
Khóc hôm qua gieo hạt gióng đắng cay
Khóc cho đời những em bé không may
Khóc những hình thể quay cuồng hoang dại
Khóc "dị kỳ "bán rẻ với một hai
Khóc những lõa lồ thần nữ sơ khai ...!
Khóc thiên thu đang đến với những ngày ...