Ngôi Sao Bạn

Bạn -là một ngôi sao nào xa quá !
Ẩn hiện hoài trong tiềm thức quanh ta
Đã nhiều lúc muốn quên mà cứ nhớ
Để trong hồn như băng tuyết vỡ oà

Ta, một cuộc đời nhiều buồn khổ
Tự sơ khai đã lạc dấu chân ngày
Nên cứ mãi ôm bóng đêm sờ soạn
Mong một lần được nhìn thấy ban mai

Và bạn đến cho ta niềm hy vọng
Ta rong chơi trên dòng chữ tháng ngày
Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng
Ngôi sao xa đã tự mất một ngày ...!

Chỉ có thế và không gì nữa cả
Sao ẩn mình và đất mãi xoay quanh
Nửa thời gian chờ nắng đến khoe mình
Nửa thời gian chờ đêm tối u minh

Viết mỹ từ nào ? nói hết tâm tình
Tim hiu quạnh chờ tìm nơi ẩn náo
Bạn là một ngôi sao nào xa quá
Loé trong hồn người chút sáng lung linh .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả