không có em



Không có em gió thu dường như lạnh
Nhưñg chiêù về đường quạnh bóng ngườì xưa
Không co’ em không có nhưñg đêm mưa
Bên hơi thở, mùi hương phai nhung nhơ’

Không có em, vắng sao, khung trơì vỡ
Khi quay vê dang dở mãnh tình vơi
Không co’ em khói sóng mất vẻ thơ
Ngàn nhịp vỗ như than bao nổi nhơ’

Không có em không sống nhưñg vần thơ
Không ánh mắt, đôi môi, làn suối tóc
Không có em e tinh yêu sẽ nhở
Cánh tay buồn vì thiếu bờ vai ai

Không có em còn đâu say tình dại
Man mác buồn thơ thẩn luyến hương mơ

30/11/04






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả