Bến Thuyền
Quân tại Tương Giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương Giang thủy. (*)
( Tình sử )
Bến đợi thuyền đi mấy độ rồi,
Thuyền đi nhớ bến nhớ khôn nguôi.
Phím tơ khác mối cười rưng lệ,
Đàn sáo chung bài khóc rướm môi.
Bến xưa đau đỗ thuyền phương lạ,
Thuyền cũ buồn neo bến xứ người.
Cung thương phong kín lầu năm tháng,
Cậy nước xuôi nguồn tương ngộ thôi !
Hàn Lệ Nhân
(*) Chàng ở đầu sông Tương,
Thiếp ở cuối sông Tương.
Nhớ nhau không gặp mặt,
Uống chung nước một dòng.
(Hàn Lệ Nhân lược dịch)
31-12-1996