Ừ thì
Ừ thì ...
anh sẽ viết bài thơ
Khi đêm khó ngủ yêu thương chờ
Vần thơ sẽ lộng niêm thương nhơ’
Bên khói café thoàng mộng mơ
Ừ thì ...
thơ chăñg phaỉ là thơ
Gửi đại ý thơ lẩn thẩn thờ
Bao nhiêu ngu dại đem vào đấy
Lúc tỉnh điên cuồng chợt biết mơ
Ừ thì ...
ai lại ép tơ duyên
Chưa hết mưa ngâu đã bỏ thuyền ?
Chăñg nhẻ ai kia hờ hửng nhỉ
Thôi đành ôm rươu tỉ liên miên
Ừ thì ....
vương nợ hay chỉ duyên
Óc rổng danh hư tuí hết tiền
Yêu em thâm lặng nghìn năm trước
Vội vã gửi vào mãnh thơ duyên
2/12/04