Vòng xoay
Anh vương nợ (lâu rồi) không trả nổi
cái vòng quay - tội lỗi - với ước thề
đường hạnh phúc đã xiêu ngã - đam mê
thân tạm bợ kéo lê trong bóng tối.
Thiên đường này? như bao lần gạn hỏi
có đúng là chỉ một lối hay không?
bao năm qua hình như mãi xoay vòng
và anh đã - cố công - nhưng chẳng đến.
Con Dã Tràng chưa lần tin định mệnh
xây lầu cát sóng quyện cuốn mất hoài
Anh lãng tử chân mãi bước đường dài
ôm quá khứ ru say trong men đắng.
Đến bây giờ khi một mình yên lặng
nhìn xa xa từng giọt nắng bỏ ngày
hạnh phúc ơi ! chẳng đếm được trên tay
mà màn đêm thì mỗi ngày mỗi đến.
Ngày 20 tháng 12 năm 2004