Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài tình thơ em dấu


Em mang dấu bài thơ tình thứ nhất
để lần sau, mãi mãi vẫn là đầu
cho tình yêu chẳng vướng chút thương sầu
sẽ còn đẹp trong tình thơ thứ nhất.

Nắng Thu vàng hôm nay vương đẹp thật
dấu yêu người , em yêu cả cuộc đời
để rực rỡ những đoá cúc vàng tươi
không muộn phiền em nghe vần thơ hát.

Lời tự tình bây giờ như nốt nhạc
cung trầm bỗng vì đó đã dâng cao
mở cửa lòng em đón hạnh phúc vào
trong thinh lặng nghe thật nhiều tha thiết.

Em mang dấu bài tình thơ không ai biết
muôn ngày sau vẫn mãi là của riêng
hôm nay đây và mai nữa giữ gìn
để cảm ơn người trong bài thơ thứ nhất


Ngày 2 tháng 11 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả