Giữa hai đầu nỗi nhớ

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Có gì cách ngăn không ?
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Có nối được tơ lòng ?

Là những ngày nắng úa
Nhịp tim chợt xôn xao
Khi mơ về ai đó
Cho ta mãi lao đao ...

Là những chiều mưa đổ
Hơi lạnh phủ trên tay
Điện thoại reng nho nhỏ
Mang hơi ấm thêm đầy...

Là những đêm không ngủ
Câu hỏi khó trả lời
Tìm ra nhưng không nói
Khi đã gọi tình ơi...

Giữa hai đầu nỗi nhớ
Là giọng nói thân quen
Giữa hai đầu nỗi nhớ
Vang vọng tiếng cười em ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả