Đêm Tuyết Rơi
Đêm phủ tuyết đầy trời gió lộng
Trở mùa qua cây khóc khô cành
Hỡi trần gian ! một thuở mùa đông
Ngoài sương tuyết bao người đói lạnh
Cầu xin Chúa ! hồng ân những mảnh
Ấm thân người sương gió giữa chừng
Những nhọc nhằn ngày tháng đua tranh
Trên trái đất do "Ngài" gầy dựng
Hỡi Thượng Đế ! quyền năng vô lượng
Xót thương dùm những Chuyện thương tâm
Trên trần gian nhiều nỗi hoang đường
Trong kiếp người mấy cuộc trăm năm
Đếm trên tay số tuổi thăng trầm
Sức con người không vượt quyền năng
Thoáng giây phút hư vô vực thẳm
Xin ơn trên ban phúc vĩnh hằng
Trời đêm nay hoa tuyết phủ giăng
Xin " Ngài" ngự trên không che chỡ
Mở vòng tay ôm kẻ khốn cùng
Được ấm lòng sương tuyết mùa đông !