Phố Bolsa
Bolsa phố xá mặn mà
lòng người xuôi ngược thật thà đáng thương
mối đời nặng chất vấn vương
xa nhau khoảnh khắc đã vương nỗi sầu
thấy người hớn hở chào nhau
lâu ngày không gặp nhìn nhau mặt mừng
chuyện trò mới cũ không ngưng
trên trời, dưới đất lưng chừng nói chơi
cafe trà nóng không rời
bàn kia bàn nọ vang lời hỏi thăm
ê, mày, thằng Trưởng da ngâm
lâu rồi không gặp biệt tăm chốn nào?
tháng rồi có chuyện xôn xao
ông bà Tuấn Đạt đi vào nhà thương
ông kia vợ bỏ đoạn trường
bà Tâm đôn hậu làm gương người đời
ngày vui quang đãng sáng ngời
người đi kẻ ở để lời chúc nhau
chúc nhau chúc mãi về sau
sống đời đạm bạc cơm rau trái cà
Bolsa phố xá đậm đà
hôm nào còn đó tháp ngà có nhau
anh về anh có thương đau
thì đây anh nhé một màu trời xanh