Dã Tràng sông Tương
Chiều bãi vắng bóng hoàng hôn đến
lặng lờ trôi qua bến âm thầm
theo ngày giọt nắng xa xăm
mang bao dấu ái tháng năm trở về.
Em - Cát Trắng đường quê lạc bước
mộng xứ người chưa được đầy tay
chia đôi nỗi nhớ đọa đày
đôi hia bảy dặm vấp ngay bước đầu.
Anh - Lãng tử chôn sâu mộng ước
một lần mơ không được trọn đôi
sông Tương bến đợi lâu rồi
mà con thuyền cứ mãi trôi xa ngàn.
Đời xe cát Dã Tràng nuôi mộng
đón một lần được bóng em qua
chút tình còn đọng xót xa
trăm năm hóa đá cũng là vì em.
Ngày 21 tháng 12 năm 2004