Nến


Sáng ra khép nép vuông cửa sổ
Đọng lại sương mềm vương nhẹ của hoàng hôn
Cây nến nhỏ quấn quít lòe chóp đỏ
Dậy tinh anh miên viễn tiếng tâm hồn

Cây nến nhỏ hòa lòng theo chất sáp
Như muốn bầu trời thu gọn ở tầm tay
Có hiểu đâu nếu mong làm bão táp
Cũng chỉ là mơ mộng những ban ngày

Cây nến nhỏ sáng lòng vuông cửa sổ
Cửa buông mành che giúp ánh thuần dương
Cây nến sáng lóe lên rồi chợt tắt
Cũng chỉ đâu một bước của dặm trường

Đâu cũng là ánh sáng
Đâu cũng là đại dương
Biển cả cơn sóng vỗ
Cửa sổ chẳng mãi hoài che chắn những đoạn đường

Cây nến nhỏ mốc meo
Chờ trông một giọt sáp
Chảy dạt xô tiếng reo
Vươn mình lên cứng cáp
Nhưng ...
Vẫn không thể làm điên đảo cả bầu trời

Thôi thì hãy khiêm nhường chút nến ơi
Không phải là thánh nhân, mãi khoác chiếc áo người

Dăm ba dòng nhạc cạn ...
Cũng không khỏi Sáng-Trưa-Chiều-Tối ... cực vật với dòng đời

Dăm ba dòng tản mạn ...
Cũng không thoát cảnh Ăn-Đứng-Nằm-Ngồi ... loay hoay 24 tiếng

Cúi ngược đầu xem lại
Bất chợt tiếng cười to
Thu mình bên cửa sổ
Nỗi lạnh về co ro

2001
JBlues




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả