Ôm Sao Vào Mộng
Có những vì sao em rất thương
Ôm sao vào mộng ,giấc thiên đường
Sao ơi ! em vẫn tìm muôn hướng
Trong đất trời và giữa mù sương
Xé gió lùa mây tìm bóng nhạn
Mù khơi xa thẳm cánh chim trời
Hoàng hôn chợt đến giăng vàng bạc
Người thương không thấy, thấy sầu khơi
Xào xạc rừng xưa buông cánh gió
Chân mây lồng nguyệt, tỏ muôn nơi
Mơ một vòng tay sao thật khó
Dìu em bay bỗng giữa ngàn khơi
Em nhập vào mơ bên suối biếc
Lung linh vờn bóng những vì sao
Đưa tay xoa nhẹ dòng lưu luyến
kề môi uống cạn những muôn màu
Có những vì sao em rất yêu
Ôm sao vào mộng... giấc quạnh hiu
Rạo rực lòng em muôn sắc thắm
Ngở ngàng một thoáng giấc cô liêu