Chân Tình Cho Anh


Sáng thức giấc nghe lũ chim vui hót
Đời vô tư chẳng lo lắng ưu phiền
Từng ngọn cỏ mớm cho nhau dịu ngọt
Trên nhánh cây làm tổ sống hồn nhiên

Sáng thức giấc chiếu chăn còn hơi ấm
Có niềm vui len nhẹ thấm vào hồn
Dòng tóc rối và bờ môi tươi thắm
Bởi trong mơ điên cuồng những nụ hôn

Ngày hôm đó mỉm cười trong hạnh phúc
Nhìn cánh hồng đang uống giọt sương mai
Em cứ nghĩ về anh trong mọi lúc
Như bóng hình quyện nhau sánh bước dài

Khi nỗi nhớ làm ta điêu đứng thế
Muợn ý thơ mực tím ngỏ đôi dòng
Trên trang giấy hình trái tim em vẽ 
Ngọn lửa tình cháy âm ỷ yêu thương

                   Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả